Chương trước
Chương sau

Chương 1

Hai tiếng tự do Chương 1

 

 

Vai chen vai giữa Ba Đình nắng rát

Nắng trên đầu rực rỡ màu cờ hoa

Triệu con tim chung nhịp đập

Hướng về Lễ Đài phút thiêng liêng.

 

Đất nước qua rồi đêm tăm tối

Roi da vọt sắt, tiếng mẹ than

Chẳng còn tây nghênh đi trên phố

Căm hờn tủi nhục cũng lùi xa

 

Ba Đình thu ấy cờ đỏ thắm

Phất phới tung bay trên lễ đài.

Giọng Người vang lên sao gần gũi

“ Tôi nói – Đồng Bào nghe rõ không”

Biển người hô vang một tiếng “ Rõ”

Vang vọng đất trời ngày tự do.

 

Hai tiếng “ Tự Do” vọng núi sông

Chín cửa ô hô vang ngày thắng lợi

Một dân tộc da vàng máu đỏ

Chín chắn hơn sau phong ba bão tố

Bốn phương trời chung khúc hoan ca

Năm bốn lăm, Tuyên Ngôn Độc Lập.

Khoảng 152 từ • 0 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page